Latest topics | » DỐC BUỒN by Lida Wed Feb 08, 2023 9:15 pm
» Góc Thơ Thanh Thảo by Thanh Thảo Wed Jan 27, 2021 6:41 am
» Mưa Huế by dza lu kieu Fri Nov 23, 2018 2:38 am
» GIỌT NẮNG PHAI by dza lu kieu Sat Oct 27, 2018 3:59 am
» MÙA TRĂNG VỠ by dza lu kieu Mon Jun 25, 2018 2:26 am
» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 7:03 pm
» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu by Vĩnh Xuân Sat Apr 07, 2018 6:58 pm
» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am
» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm
» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm
» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm
» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm
» Việt Nam Đất Nước Tôi by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm
» Than chao by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm
» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am
» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am
» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am
» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm
» HUẾ VÀ EM by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am
» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5 by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm
» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm
» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am
» THU VÀ NIỀM NHỚ by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm
» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am
» MÙA ĐÔNG BUỒN by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am
» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am
» HAPPY THANKSGIVING by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm
» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am
» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ ) by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am
» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm
» Thơ Ngô Thiên Tú by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm
» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am
» CÁM ƠN by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm
» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm
» Cỏi nhớ - Thơ Tự do by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am
» Thơ Vượt Sóng by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm
» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm
» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm
» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm
|
TĩNH NHỚ |
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương
Lida
|
CALENDAR |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Hương Xưa Member
Tổng số bài gửi : 506 Join date : 08/12/2009 Age : 34 Đến từ : Xứ lạnh tình nồng
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sat Jun 01, 2013 1:17 am | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sat Jun 08, 2013 1:55 am | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sat Jun 22, 2013 2:13 pm | |
|
CHÚT TÌNH THÔI (3) Hôm nay chợt nhớ một người Khi xưa tị nạn bên trời mã lai Bạn quen thì chẳng còn ai Bức rào bốn vách ngăn ngoài thế gian Không nhà không bạc chẳng an Mình trần phơi nắng hưởng nhàn trong lao Mỗi ngày một chút thể thao Thời gian chậm rải ước ao ra ngoài Gốc dừa ôm gối ôn hoài Ngoài khơi bão táp cướp ngày vừa qua Quê hương giờ đã cách xa Cơm xin hai bữa mạng ta may còn Lâu lâu xúi quẩy ăn đòn Lính đây quản thúc bồ hòn ngậm đây Cầm roi hắn quất thẳng tay Ăn kiêng hắn đói ngày chay đạo hồi Hôm nay tôi lại bùi ngùi Thương người em gái một thời lưu vong Khuôn viên trại nhỏ lòng vòng Có vài nhan sắc bóng hồng dễ coi Lo cơm bên bếp em ngồi Mang vành nón rộng mồ hôi mặt tròn Đẩy đà bầu bỉnh eo thon Hồn nhiên đẹp chẳng phấn son hiền hòa Định cư em gửi món quà Mong anh tiếp tục chuyên khoa anh cần Tìm anh em đến một lần Nhưng vì hai đứa không phần gặp nhau Bây giờ em ở nơi đâu Cho tôi gửi đến một câu tạ từ Tên nàng hai chữ tố như Viết lên một chút tình thơ qua rồi | |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sun Jun 23, 2013 2:24 am | |
| :Tặng Hoa_2: | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Tue Jun 25, 2013 3:40 am | |
| CHÚT TÌNH THÔI (4)
Chuyện gì cũng bởi do duyên Hôm xưa đi kiếm chỗ yên tâm hồn Lòng tôi dao động luôn luôn Tình đầu xa cách nên buồn thương đau
Nhà tôi lánh tận cà mau Nơi đây quê ngoại đất màu sình non Nhìn tôi rầu rĩ héo hon Dì tôi khuyên nhủ tốt hơn vào trường
Vâng lời dạy bảo yêu thương Gát lên khổ não chán chường hôm qua Mẹ tôi dìm dấu thư xa Khiến tôi lầm hiễu người ta quên tình
Bấy giờ như mất niềm tin Hoang mang héo hắt tự mình lẻ loi Không ngờ nơi chốn xa xôi Có đoàn phật tử đơn côi vẫn còn
Cờ sao treo khắp lối mòn Đoàn ta tiếng hát chim non vang trời Sẳn đây lòng dạ rối bời Quy y pháp phật sớm rời khổ đau
Vào đoàn sinh hoạt chẳng lâu Có nàng cùng lớp ở đâu trong đoàn Ngồi trên trước mặt sau bàn Mỗi ngày say ngắm cô nàng xinh xinh
Nàng như một ánh minh tinh Hoa khôi học giỏi mảnh tình về ai Lớp tôi cả khối chàng trai Nhà nàng ngồi suốt đêm dài dưới trăng
Đào hoa tôi thiếu hồng loan Cả năm gần gủi chả đan sự gì Vô tình tôi chẳng biết chi Mỗi người một hướng trường thi xa rời
Bẳng đi mau chóng một thời Đời tôi phiêu bạt ngút trời xa xăm Người quen gửi đến lời thăm Nhắn rằng cô ấy thôi thầm nhớ anh
Thở dài nhìn chốn trời xanh Bao lần muốn gặp biết nàng nơi đâu Mai này ta có gặp nhau Nói rằng tôi đã dấu sâu cõi lòng
Vĩnh Xuân Jn24.13
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: NHỚ Thu Jul 04, 2013 3:56 am | |
| | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sun Jul 21, 2013 3:13 am | |
| - Lida đã viết:
-
Cam on co Lida da ghe tham va ung ho trang tho
HƯỜNG HUẾ
Trở về kỷ niệm năm xưa Hôm nao có lúc tôi ưa một người Ôi xinh xắn một nụ cười Nước da trắng trẻo xứng mười điều thương
Tên Hường nói tiếng sông hương Ngồi đầu trong lớp tôi thường lén trông Say mê ngắm một đóa hồng Nhưng lòng ai dám đèo bồng gió trăng
Một hôm giờ học pháp văn Gọi em lên bảng thầy toan hỏi bài Động từ thầy bắt chia hoài Mười lần không lỗi ớn tài cô ta
Tròn xoe mắt mở tầm xa Tim tôi như nở búp hoa đón người Giả vờ ngang xóm vào chơi Tôi cùng anh bạn cô mời bàn trong
Có ai biết việc gì không Cha nàng bắt ghế gần song cửa ngồi Qua loa chuyện nói không rồi Chốc sau bẽn lẽn kiếm lời rút lui
Ngày xưa tuổi trẻ thật vui Nhìn em xinh đẹp chứ tui biết gì Thầy cô chẳng dạy làm chi Chớ bàn chớ hỏi uy nghi thầy còn
Huế ơi yêu huế để hờn Gả chồng chi sớm cho đờn chùng dây Chồng em chuyên chở đó đây Nhìn em anh xót em gầy chút đi
Vĩnh Xuân Jl.19.13 | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| | | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sun Dec 15, 2013 5:41 am | |
| MÁI TRƯỜNG XƯA
Trường ơi qua bao năm rồi Dưới tàn phượng vĩ nhớ người học sinh Xa xa mắt dán thân hình Lụa manh đẹp quá tâm tình muốn trao
Áo xanh mộng với trên cao Kiêu sa duyên dáng làm sao ngỏ lòng Mấy thằng trai lớp lén trông Em không áo ngực cho hồn ngẩn ngơ
Mười lăm tuổi ấy ngây thơ Tôi yêu say đắm mong giờ ra chơi Nắng vàng bụi đỏ xuân thời Cao nguyên gió lạnh cảm người lẻ loi
Hôm nay ngày đó xa vời Hỏi thăm cô có nhớ người năm nao Trường ta thay đổi biết bao Tường cao cổng kín người đâu mà tìm
Bồi hồi xao xuyến con tim Tấm hình ai gửi trường im ngậm ngùi Đời ta gom mấy ngày vui Áo dài trong gió một thời vấn vương
Hỡi người một đóa dễ thương Tóc dài buông thả lạc đường bước chân Ước gì có một mùa xuân Bạn mình hớn hở một lần gặp nhau
Vĩnh Xuân No.19.13
| |
| | | Lida Admin
Tổng số bài gửi : 1812 Join date : 25/11/2009 Đến từ : USA
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sat Dec 21, 2013 8:14 pm | |
| Lâu quá mới thấy Vinh Xuân nhớ đó ! .Chúc một mùa Giáng sinh an lành và năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Wed Dec 25, 2013 9:00 pm | |
| - Lida đã viết:
- Lâu quá mới thấy Vinh Xuân nhớ đó ! .Chúc một mùa Giáng sinh an lành và năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc
Cảm ơn Cô Lida.
Giáng sinh đã đến rồi đây Chúc người chúc bạn xum vầy cuối năm Họ hàng đầy những lời thăm Và thêm năm mới được trăm sự lành X-Mas2013
| |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Sun Jan 26, 2014 5:43 am | |
|
TÂN - QUA MẤY NGÕ HOA II (họa lại bài thơ của Diễm Trang)
Kìa nhạn bay nắng phai rồi đó Chiều tan dần o nớ về thôi Nhìn chi mây trắng xa xôi Mắt buồn thương quá chao ôi tội tình
Tay trên mình em sao bối rối Áo thương ai gió thổi đôi tà Theo nàng qua mấy ngõ hoa Bướm ong đừng liếc xa xa lối về
Cớ chi hề chưn đi luống cuống Tà tà bước có muộn chi mô Một mình tim sẽ bơ vơ Tóc ngôi chải đẹp mê mờ ai đây
Kẹp làm chi thả bay tóc rối Nắng sẽ chia từng sợi tơ huyền Hồn o ghép cánh thần tiên Lòng anh trên đỉnh ngủ yên đậu nhờ
Cứ mím môi coi chừ rất xấu O cười tươi yêu dấu vô cùng Hạt răng xinh xắn tim rung Bao ngày thơ dại nhớ nhung đến người
Chớp chớp mi có người sắp nháy Hãy nguýt đi lòng thấy càng vui Guốc khua vỗ giấc mộng vùi Yêu o duy nhất trên đời này thôi
Anh bên đời sao em không ngó Đất cúi nhìn dấu đó tâm tình Hôm tê lâu nớ theo mình Răng mà hỏi mãi nín thinh không lời
Tình câm này ngang trời cao ngút Vọng bao điều thoi thúc trong hồn Gió hiu lòng nỗi cơn giông Tim người hồi hộp loạn cuồng nhịp chân
Khoan thai cùng bâng khuâng trộn lẫn Ngày vui hẳn như xuân đón chào Lang thang lắm buổi trưa nào Trường tan nối gót theo sau o về
Khắp đường quê đông tây nam bắc Bốn mùa theo thắt chặt tình say Như mây dựa gió sướng thay Chuồn chuồn có cặp vui vầy ao xanh
Chim trên cành chìa vôi nhảy nhót Ve vang ca nịnh nọt khúc hè Nghe không o dọc lối về Tên người sỏi đá tỉ tê ven lề
Hoa tầm xuân xum xuê bờ dậu Răng mà nhớ chẳng dấu chi mô Nón nghiêng nhạt nắng bài thơ Mớ người mê sảng chiều mơ lịm dần
Chiều say say tình trần sâu ngấm Cây rũ cành tắt ngúm tà dương Chiều nay o mệt nhớ thương Chiều nay anh bệnh tư tương bơ phờ
Thuyền xuôi dòng bến bờ ngơ ngẩn Phố vắng người chìm lẫn trong mưa Yêu như quế nhớ trầm xưa Sợ theo năm tháng nhợt tưa bóng hình
Đời ly tan tình mình chia rẽ Những bình minh trời hé rạng đông O quên có một kẻ mong Dọc đường hắn đứng đợi trông một trò
Đâu những o một trường con gái Tuổi thanh xuân đẹp mãi thời gian Quên bài cặp sách dỡ dang Bên chồng tay bế tay mang bận đời
Chuyện năm nao bồi hồi da diết Nắng bên sông nhìn miết thả hồn Bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng Nhớ ai chi lạ mà buồn không ngoai
Kìa nhạn bay nắng phai rồi đó Chiều tan dần o nớ về thôi Nhìn chi mây trắng xa xôi Mắt buồn tội quá chao ôi…
Vĩnh Xuân Ja.21.14 | |
| | | Vĩnh Xuân Member
Tổng số bài gửi : 294 Join date : 18/03/2010 Đến từ : Canada
| Tiêu đề: Re: NHỚ Tue Jan 28, 2014 2:47 am | |
|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (GIÁP NGỌ - 2014)
Người ơi mọi thứ trên đời Không bền dễ mất một thời có thôi Tranh nhau gặt lợi vướng mồi Bỏ bao công sức cuối rồi tay không
Khác nào uống nước biển đông Khát càng thêm khát bởi lòng túi tham Mau mau thức tỉnh chớ lầm Từ lâu cứ cắm đầu làm chẳng ngơi
Tâm chưa từng được thảnh thơi Bình an hạnh phúc ở nơi chốn nào Thật ra bất kể nghèo giàu Ai ai bản tính ban đầu hồn nhiên
Bây giờ biết gốc não phiền Bớt lo ít muốn thản nhiên sự đời Chỉ cần một chút này thôi Bao nhiêu bệnh tật cũng vơi rất nhiều
Mặt mày tươi tắn dễ yêu Ngủ ăn thể dục đều đều en-joy Năm nay tuổi đã cao rồi Chúc người vui vẻ đắp bồi yêu thương
Giữ ngay nếp sống hiền lương Cháu con lấy đó làm gương để đời Ăn theo thủa ở theo thời Trước thềm năm mới ích lời mến trao
Vĩnh Xuân Ja.27.14
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHỚ | |
| |
| | | | NHỚ | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |